Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:58 (GMT +7)

Nỗi lòng tài xế

Nỗi lòng tài xế

Đi đường oải lắm ai ơi

Gặp trạm thu phí rối bời tay chân

Đoạn đường dù có xa - gần

Đều cho lắp trạm chẳng phân vân gì

Lý do đủ thứ tỉ ti

Nhưng chung quy vẫn bắt chi bạc tiền

Trăm trạm xuất hiện luân phiên

Thập diện mai phục muốn điên cái đầu

Đời tài xế lắm nỗi sầu

Làm bạn bụi khói, dãi dầu mưa sa

Chỉ mong thu nhập gọi là

Đủ nuôi con, vợ, mẹ già ốm đau

Thế mà tiền phí quá đầu

Tận thu muôn kiểu lấy đâu no lòng

Ông Bộ ơi, có biết không

Thương dân thì hãy nghĩ thông “mở đường”!

                                  Nguyễn Thanh Vũ

Mười mong đầu năm học

Một mong: đừng có đổi thay

Thi thi cử cử, dân đây mệt rồi!

Hai mong: bớt nói trên trời

Quan tâm “dạy chữ, dạy người” tốt hơn!

Ba mong: trường phải ra trường

Đừng thu, đừng lạm như phường con buôn!

Bốn mong: trò gắng chăm ngoan

Đừng chơi “bạo lực” mà “phang” bạn bè!

Năm mong: phải được nghỉ hè

Học thêm, học trước chớ “ghè” phụ huynh!

Sáu mong: đừng “đóng” linh tinh

“Sổ vàng tự nguyện”, dân tình bó tay!

Bảy mong: thầy giỏi trò hay

“Sánh vai bè bạn”, đó đây chúc mừng!

Tám mong: tốt nghiệp tưng bừng

Xin ngay được việc, ta cùng chia vui!

Chín mong: trung thực lên ngôi

“Căn bệnh thành tích” đi đời nhà ma!

Mười mong: đoàn kết, chan hòa

Đưa nền giáo dục nước nhà tiến lên!

                                     Lê Hoàng Sa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước