Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
23:06 (GMT +7)

Mùa… đào đường!

Ăn Tết tiết kiệm

Tết vui chào đón năm nay

Thi đua tiết kiệm, đừng hay đua đòi

Rượu bia, hạn chế ai ơi!

Chớ “dô” quá trớn để rồi “nạn tai”

Chớ đừng bài bạc xuân khai

Cờ gian bạc lận thua - hai ba phần

Tết xong, hết nợ rồi nần

Lo “cày” trả góp ấy mần sao đây!

Ăn Tết tiết kiệm, sum vầy

Vợ con vui vẻ… phúc đầy một năm!

Nguyễn Văn Dũng

 

Mùa... đào đường!

Gần Tết, khắp nơi lại… đào đường

Ngon lành, đường bỗng nát như tương

Chỗ thì móc cống, nơi đổ mới

Khốn khổ dân tình, cảnh thấy thương…

Làm đường kịp “quyết toán” cuối năm

Đường to, đường nhỏ bị băm vằm

Biết bao phiền toái người qua lại

Làm ẩu, làm bừa; ai “hỏi thăm”?

Khổ nhất những buổi gặp tan trường

Trời nắng chang chang, chịu đủ đường

Chỗ thì xe kẹt, nơi ùn ứ

Vì đường nứt toác, đá còn vương…

Gặp buổi tan ca, chẳng khá gì

Tiến lui không được, biết sao về?

Xe cẩu chình ình nằm giữa phố

Lần sau xin nhớ: chọn giờ đi!

Gần Tết, mà sao chuyện nực cười

Trong năm không tính toán cho rồi?

Cứ đợi cuối năm là đào bới

Trách nhiệm là ai, hãy trả lời!

Hoàng Sa Việt

 

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước