Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
11:08 (GMT +7)

Lý do sinh nhiều con

Lý do sinh nhiều con

Một người phụ nữ nhập viện để sinh đứa con thứ 15. Sau khi vượt cạn thành công, nữ y tá bế đứa bé chúc mừng:

- Chúc mừng bà Smith, là một tiểu hoàng tử!

Đặt đứa bé xuống giường, y tá ngập ngừng:

- Đây chắc hẳn là đứa con cuối cùng của vợ chồng bà rồi nhỉ?

Bà Smith nghe thế liền trừng mắt nói:

- Cô đùa à? Đây chính là lý do cho kỳ nghỉ dài hạn mỗi năm của tôi đấy.

- !?!

Giấc mơ tuyệt vời

Vợ chồng già ngồi nói chuyện với nhau, ông cụ nói:

- Bà nó à, tối qua tôi mơ thấy một giấc mơ tuyệt diệu. Tôi thấy mình còn là trai tân và đến cầu hôn bà...

Bà cụ thắc mắc:

- Như vậy thì có gì mà ông cho là tuyệt?

Ông cụ cười lớn:

- Vì trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi.

- !?!

Lý do nghỉ làm

Thấy nhân viên vắng mặt liên tiếp ba ngày, Tim gọi điện hỏi:

- Anh Thomas, tại sao ba hôm rồi không thấy anh lên công ty, cũng hề báo với tôi một tiếng nào?

Thomas ấp úng đáp:

- Dạ gần nhà em có một cặp vợ chồng mới cưới. Hôm kia, lúc em chuẩn bị đi làm thì nghe cãi nhau to lắm, hình như về chuyện tên chồng lăng nhăng gì đó. Bỗng nhiên cô vợ hét lớn “Anh mà còn đi với con đó, tôi qua nhà mấy ông hàng xóm ở luôn”...

- Khoan đã! - Tim tức giận ngắt lời - Chuyện nhà người ta thì liên quan gì đến việc anh nghỉ làm chứ?

Thomas gãi đầu cười:

- Dạ mấy hôm nay em bận ngồi ở cửa chờ cô vợ nhà đó sang ở.

- !!!

“Đồ khỉ”

Một anh chàng nghi ngờ vợ mình có gian tình với gã hàng xóm nên sau chuyến công tác dài ngày, anh ta dò hỏi con trai:

- Con ở nhà có thấy mẹ thân thiết với ông Hary hàng xóm không?

- Không bố ạ! - cậu con trai đáp - Mẹ ghét ông ta lắm, mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa.

Chàng ta hớn hở:

- Thế à? Có thật như vậy không?

Cậu con trai quả quyết:

- Thật ạ! Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào trán ông ấy nói: “Ứ, cái đồ khỉ này!”.

- !?!

Vụng về hợp ý

Tom đang ngồi ở nhà thì thấy vợ hàng xóm hối hả chạy sang:

- Anh Tom ơi, cái máy giặt nhà tôi bị trục trặc nhưng mà chồng tôi không có ở nhà. Anh sang xem giúp tôi với.

Tom ngại ngần đáp:

- Thật xin lỗi nhưng mà mấy chuyện máy móc này tôi không rành lắm. Tôi mà sửa thì chồng cô lại phải tốn tiền mua máy giặt mới thôi.

Người hàng xóm mỉm cười:

- Tuyệt. Được thế thì còn gì bằng!

Tưởng bở

Đồng nghiệp bị bệnh nghỉ ở nhà gần một tháng, Thomas lo lắng đến thăm:

- Cậu cảm thấy thế nào rồi John?

- Đã khỏe hơn nhiều! - John cười đáp - Dù bệnh nhưng có lẽ đây là một tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tớ.

Thomas tò mò:

- Vì sao?

John cười hạnh phúc:

- Trong khoảng thời gian này tôi nhận ra vợ tôi yêu tôi nhiều đến nhường nào. Cô ấy rất hạnh phúc khi tôi ở nhà.

Thomas mỉm cười:

- Thật tốt! Nhưng làm sao cậu biết chứ?

- Mỗi khi người giao báo, giao sữa hoặc thợ sửa ống nước đến... - John hạnh phúc kể - Cô ấy đều háo hức khoe: “Hôm nay chồng tôi có ở nhà! Chồng tôi đang ở nhà với tôi đấy!”.

- !?!

Tệ hơn bán ế

Có một người gọi điện hỏi thăm bạn làm nghề bán quần áo:

- Lúc này buôn bán có được không vậy?

- Ế quá mày ơi, hôm kia còn bán được một cái quần, hôm qua thì không bán được gì cả, hôm nay còn tệ hơn hôm qua nữa.

- Hôm qua đã không bán được cái nào, sao hôm nay còn tệ hơn được?

- Hôm nay người ta đem cái quần mua từ hôm kia đến trả lại.

- !!!

Bích Hồng (Sưu tầm)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 16 (2024)

Vui vui 2 tuần trước

Vui vui số 15 (2024)

Vui vui 3 tuần trước

Vui vui số 14 (2024)

Vui vui 1 tháng trước

Vui vui số 12 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 11 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 10 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 4 tháng trước