Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
11:27 (GMT +7)

Lời con trẻ

Kênh mương nội đồng

Nội đồng có một dòng kênh

Ngoằn ngoèo uốn lượn lòng vòng đó đây

Kênh xây, xây đã bao ngày

Xi măng cát gạch phủ đầy cỏ hoang

Lòng kênh cạn ánh trăng vàng

Nước đâu chẳng thấy lênh lang bãi bờ

Đến mùa vào cấy ngồi chờ

Chắp tay bái lạy mà mơ nước về

Mấy ông quan xã say nhè

Chẳng lo nước cấy, mua xe lên đời

Nội đồng kênh lượn chơi vơi

Nhắn ai lên hỏi ông trời vì đâu?!!

Trương Minh Thung

Lời con trẻ

Mẹ ạ chiều nay ba uống rượu

một đi khuya lắc mới chịu về

mòn mỏi mẹ lại ngồi canh cửa

cơm lạnh, canh thiu: đổ - tội ghê.

*

Ba về: chân xiêu, tay rệu rã

có khi nôn mửa quắc cần câu

đến sáng hôm sau chưa dậy nổi

lại rên tức ngực với đau đầu.

*

Cũng có những lần ba hoạnh họe

đập phá đồ, đánh chửi vợ con

thương thân mẹ sớm hôm tần tảo

sao vẫn thường nước mắt chan cơm?

*

Rượu: thứ nước chi- con tự hỏi

có ngọt ngon như sữa, như kem?

nghe nói nó cay và độc lắm

cớ sao “dụ” được lắm người ghiền?

*

Nhậu nhẹt bê tha là có hại

lắm khi còn tan cửa nát nhà

thương mẹ, thương ba con xin lạy:

ba đừng say xỉn nữa, nghe ba!

Hà Nhữ Uyên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước