Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
11:38 (GMT +7)

Khi vợ xăm hình

Bệnh nghề nghiệp

Một quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo:

- Anh sốt cao quá!

- Bao nhiêu thưa bác sĩ?

- 41 độ. Để tôi tiêm cho anh một liều hạ sốt.

- Khoan đã bác sĩ! - vị quán quân thều thào hỏi - Kỷ lục sốt thế giới bây giờ là bao nhiêu?

- !?!

Càng già càng yêu

Một nhà triệu phú đã 89 tuổi vẫn kết hôn với thiếu nữ tuổi mới đôi mươi. Tại buổi lễ thành hôn, nhà triệu phú hỏi nàng:

- Em yêu! Tuổi tác của chúng ta chênh nhau quá nhiều, em có thật lòng yêu anh không?

Thiếu nữ cười hồn nhiên:

- Đương nhiêu là em yêu anh rồi. Nếu anh 98 tuổi thì em lại càng yêu anh hơn đấy.

- !?!

Thư đe dọa

Một người đàn ông gọi điện lên sở cảnh sát, giận dữ nói:

- Trong tháng này, tôi đã nhận mấy lá thư đe dọa. Điều đó thật sự quá phiền phức. Tôi không muốn nhận những thứ tương tự như vậy nữa, thưa cảnh sát!

Cảnh sát điềm tĩnh đáp:

- Vâng, tôi đã hiểu thưa ngài. Việc đe dọa người khác qua thư tín là phạm pháp. Ngài có biết ai đã gửi chúng không?

Người đàn ông hét lên:

- Biết, mấy người ở bên công ty điện, nước và internet đó.

- !?!

Tinh thần đoàn kết

Vừa thấy Tim xuất hiện ở cửa lớp, Thomas nhiệt tình hỏi:

- Tối qua ba mày có gọi điện cho tao hỏi mày ở đâu? Chuyện gì thế?

Tim thở dài:

- Hôm qua tao về nhà trễ. Ba tao hỏi, do không dám nói thật nên tao bịa là qua nhà bạn học nhóm. Thế là ba tao rút điện thoại ra gọi luôn.

Thomas thở phào:

- May quá, tối qua tao có nói mày có qua học nhóm ở nhà tao.

Tim tức giận quát:

- May cái gì? Tối qua ba tao gọi điện thoại cho cả 10 đứa bạn của tao. 4 đứa nói “Đúng rồi chú, nãy nó có tới đây”; 2 đứa nói “Dạ nó về rồi chú”; 3 đứa nói “Nó đang ở đây học bài với con, chú muốn nói chuyện với nó không?”; một đứa còn lớn gan hơn, nói “Con đây, có gì không ba?”.

- !!!

Khi vợ xăm hình

Buổi tối, vợ thủ thỉ với chồng:

- Anh này, em thấy người ta xăm đẹp quá. Em cũng muốn làm một hình.

Chồng dịu dàng hỏi:

- Em muốn xăm hình gì?

Vợ đáp:

- Hình cỏ ba lá ở trên bụng, anh thấy có được không?

Chồng nghe vậy liền trợn mắt quát:

- Thôi thôi cho anh xin, để khi em ăn xong nó thành hình cái quạt điện à?

- !!!

Ảo thuật của siêu trộm

Hary và John cùng nhau bước ra từ một cửa hàng chocolate. John khoe với Hary 3 thỏi chocolate đã lấy trộm được, giấu trong túi:

- Anh thấy không, tôi là kẻ trộm siêu đẳng nhất hành tinh. Anh không thể làm hay hơn thế.

Hary bình tĩnh:

- Nào, chúng ta hãy quay vào cửa hàng và tôi sẽ cho anh xem cách ăn cắp đích thực.

Cả hai trở lại quầy. Hary nói với người bán hàng:

- Cậu có muốn xem ảo thuật không?

- Có!- cậu bé bán hàng trả lời.

- Hãy đưa cho tôi một thỏi chocolate!

Hary nhận thỏi chocolate và ăn hết, sau đó anh yêu cầu thỏi thứ hai, thứ ba và cũng làm tương tự. Khi những người xung quanh bắt đầu theo dõi, cậu bé bán hàng đã nóng ruột kêu lên:

- Đâu có ảo thuật gì đâu?

Hary trả lời:

- Bây giờ cậu hãy soát trong túi của anh bạn tôi, cậu sẽ tìm thấy những thỏi chocolate tôi vừa ăn ở trong đó.

Bích Hồng (Sưu tầm)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 16 (2024)

Vui vui 2 tuần trước

Vui vui số 15 (2024)

Vui vui 3 tuần trước

Vui vui số 14 (2024)

Vui vui 1 tháng trước

Vui vui số 12 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 11 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 10 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 4 tháng trước