Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
12:29 (GMT +7)

Đau lòng cảnh nước lũ…

Xóa đói

Nhà ông nghèo nhất xóm này

Ngân hàng Nông nghiệp cho vay xóa nghèo

Ông mừng, đụng góc con heo

Thêm can “cuốc lủi” lại đèo bia chai…

 

Giảm nghèo, xóa đói còn dài

Hãy no cái bụng rồi mai hãy bàn.

Thịt cầy bảy món ông ham,

Tái dê, tiết vịt cũng tàm tạm… yêu.

 

Lại còn mê cái số… liều

Số đầu, số cuối, số chiều, số mai…

Cứ thế suốt mấy ngày dài

Tiền vay xóa đói đã xài hết veo!

                                             Tú Sườn

Đau lòng cảnh nước lũ…

Mưa tối đất tối trời

Nước dâng lên chóng mặt

Nơi thì ào lở đất

Chôn vùi nhiều nạn nhân

Nơi thì đàn lợn chết

Có đến cả nghìn con!

 

Biết là tại thiên nhiên

Khí hậu giờ biến đổi!

Con người cũng có lỗi

Cứ phá rừng tan hoang!

 

Nước cứ thế ngập tràn

Còn rừng đâu ngăn lũ?

Cây rừng đâu còn nữa

Núi trọc rồi, héo khô

Nước thẳng đường xông tới

Biết trách ai bây giờ?

 

Con người tự trách mình

Rừng đầu nguồn không giữ!

Ai làm giàu từ gỗ

Để người dân khổ đau?

Quay cuồng trong lũ lụt

Nói làm chi, muộn rồi!

                          Lê Lam Hồng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước