Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
23:26 (GMT +7)

Cứ giữ lấy

Không sao đâu!

Nghe nói một công ty đang trống chức Trưởng phòng Tài chính, Tom vội vàng đem hồ sơ đi xin việc. Tim thấy vậy liền khuyên:

- Cậu nên suy nghĩ chín chắn! Giám đốc ở đây khó tính lắm! Hai năm qua, ông ta thay 2 trưởng phòng rồi!

- Ồ! Không sao đâu! Hai năm qua, tôi cũng đã làm cho 2 vị sếp phải rời khỏi ghế đó!

Ai đáng yêu?

Một ông bố trẻ nhìn qua lớp kính phòng trẻ sơ sinh rồi cảm thán:

- Ôi trời! Nhìn kìa, con bé đang nhìn tôi cười kìa! Trông mới đáng yêu làm sao!

Người bạn đứng cạnh bên anh ta kinh ngạc:

- Nhưng con của cậu có cười đâu?

Ông bố trẻ đáp:

- Tớ đang nói về bé y tá.

- !?!

Cứ giữ lấy

Một ông hà tiện ăn trưa ở nhà hàng. Phục vụ bàn đã quen ông khách hàng và biết ông này keo kiệt nên sẽ không cho anh ta tiền “boa”. Lúc đưa tờ thực đơn cho ông khách, anh ta kể một chuyện để gợi ý:

- Ông biết không, đêm qua tôi nằm mơ thấy ông cho tôi 10 euro tiền “boa” đấy.

- 10 euro thì nhiều đấy nhỉ?! - Ông khách đáp - Nhưng mà thôi được, anh cứ giữ lấy.

Làm tốt hơn

Thủ thư nói với một độc giả của thư viện: “Khi ông mượn cuốn “Trong một tháng, trong một năm” của Francoise Sagan, mãi một năm sau ông mới đem trả. Ông hãy cố gắng làm tốt hơn với tác phẩm “Truyền thuyết của các thế kỷ” mà ông mượn hôm nay…”.

Quá sớm

Vì là dịp năm mới nên vị quan tòa đang trong tâm trạng vui vẻ. Ông hỏi bị cáo:

- Anh bị bắt vì tội gì?

- Thưa, vì đi mua sắm cho ngày lễ quá sớm ạ.

- Việc ấy đâu có gì là sai trái! Thế nào là quá sớm chứ?

- Dạ! Trước khi siêu thị mở cửa ạ.

BÍCH HỒNG (sưu tầm)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 16 (2024)

Vui vui 2 tuần trước

Vui vui số 15 (2024)

Vui vui 3 tuần trước

Vui vui số 14 (2024)

Vui vui 1 tháng trước

Vui vui số 12 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 11 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 10 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 3 tháng trước