Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
11:25 (GMT +7)

Chen nhau vào lễ

Đào Nguyên Lịch

Chen nhau vào lễ

Đầu Xuân đi lễ quá đông

Đền chùa đây đó lắm ông, nhiều bà

Mâm to ngũ quả, xôi gà

Tay bưng, đầu đội trẻ già chen nhau

Để rồi khấn trước, vái sau

Ngại gì xô đẩy muốn mau được vào

Nơi tôn kính chẳng còn, nào:

Nói năng tục tĩu, rống gào như điên

Tượng Phật dẫu đặt tận trên

Tiền nhiều cứ rải cả lên đầu Ngài

Thiết tha xin lộc, cầu tài

Buôn gian trúng quả, bạc bài vớ to

Cậu cô những tưởng hay ho

Rượu bia cứ nốc đến no giữa chùa

Ngang nhiên cợt nhả, nô đùa

Váy tung cũn cỡn gió lùa hở hang

Linh thiêng ở chỗ khói nhang

Mà sao cái xấu vẫn đang phô bày?

Lê Lam Hồng

Nói với cái cổng chào

Tự ngàn xưa đã có

Cổng làng đá rêu phong

Đơn sơ và mộc mạc

Chất chứa hồn cha ông…

Trải qua mấy ngàn năm

Cổng làng còn đứng đó

Nghe hồn quê sóng vỗ

Tự hào người làng quê…

Nay cổng chào “hoành tráng”

Cho “bằng chị bằng em”!

Cổng chào “chơi” tiền tỷ

Vút cao ngời mới “êm”!

Để tiền xây bệnh viện

Xây trường học, đường đi

Bao cảnh nghèo còn đó

Khi đến từng nẻo quê…

Một tấm bảng đơn sơ

Đặt bên đường thông thoáng!

Đề “Xin chào các bạn

Đến với vùng quê tôi!”

Cảm thương những cảnh đời

Đừng phô trương, phản cảm!

Cổng chào giờ nhiều lắm

Thủng túi tiền nhân dân!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước