Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
09:37 (GMT +7)

Bí quyết giảm cân

Đi đâu?

Ở phòng khám bệnh ra, vợ bảo chồng:

- Anh yêu, bác sĩ khuyên em nên đi du lịch vài tuần, vậy ta đi đâu bây giờ?

- Đi gặp bác sĩ khác!

Không có thời gian

Chồng hỏi vợ:

- Em nói chuyện với ai ngoài cổng mà suốt cả 3 tiếng đồng hồ vậy?

- À! Em nói chuyện với cô Mary hàng xóm.

- Sao không mời cô ấy vào nhà?

- Cô ấy nói không có thời gian!

- !!! (Đầu bốc khói)

Bí quyết giảm cân

Một bà bệnh nhân hỏi bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, tôi nên tập những động tác nào để gầy bớt đi được ạ?

- Bà hãy quay đầu từ phải sang trái rồi ngược lại.

- Tập như vậy vào lúc nào, thưa bác sĩ.

- Lúc người ta đưa thức ăn cho bà.

- !?!

Thay phần giữa là xong!

Tại trạm sửa chữa ôtô, chủ xe hỏi chuyên gia:

- Phải làm gì với chiếc xe này bây giờ?

- Thay phần giữa.

- Giữa là đoạn nào hả ông?

- Tháo cản trước và sau ra, rồi đặt một chiếc xe mới vào khoảng giữa chúng, siết chặt lại là xong!

Lấy chồng rồi có khác!

Bà mẹ đến thăm cô con gái mới lấy chồng.

- Nhà con tôi đây ư? Gọn gàng, ngăn nắp thế. Lấy chồng rồi có khác!

- Khác nhiều chứ ạ! Anh ấy còn chịu khó hơn cả mẹ cơ!

Cũng là nạn nhân thôi

Anh chàng nọ là một ngư dân hay khoe tài. Trên tường nhà, anh ta treo đầy những bức ảnh có chú thích như: “Cá kình, Thành bắt ở Mũi Né”; “Cá mập, Thành giết ở Hòn Re”; “Bạch tuộc, Thành săn ở...”

Sau ngày cưới, cô vợ anh ta treo thêm lên tường một tấm hình chồng với chú thích: Thành, cưới ở Phan Thiết.

Hiểu luật

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:

- Mình đâm chết tên đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!

Mắt lé

Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau khi bị chấn thương vùng mặt.

Bác sĩ phán:

- Mắt anh thoái hóa rồi! Có thể chuyển sang dạng mắt lé.

Vận động viên kêu lên:

- Chúa ơi! Lé mắt! Thế là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu tùng rồi.

- Chưa đâu! Anh vẫn có thể làm trọng tài được.

Cầu cứu

Một người hớt hải chạy đến đồn cảnh sát:

- Các anh hãy cứu tôi với, tôi vừa dùng cái chảo đập vào đầu vợ tôi.

- Vậy là anh đánh vợ, nhưng chị nhà có bị thương không?

- Không làm sao mới chết chứ. Và cô ấy đang trên đường đến đây.

Lý do ly dị

Cô vợ nghiêm nghị nói với chồng:

- Em muốn trao đổi với anh một việc quan trọng.

- Ừ, em nói đi.

- Từ giờ trở đi nếu anh còn tán tỉnh cô giúp việc nhà thì em sẽ đệ đơn ly dị!

- Em quyết bỏ anh vì cái chuyện tầm phào ấy?

- Sao lại tầm phào! Cỡ đàn ông như anh có thể kiếm hàng tá, nhưng một người giúp việc đảm đang như cô ấy thì vô cùng hiếm.

- !?!

Chuyện người già

Cả hai đều rất vui mừng vì nhận được sự chúc phúc của tất cả người thân, bạn bè. Sau khi thử lễ phục, trên đường về hai người ghé vào một hiệu thuốc lớn. Ông Jacob hỏi dược sĩ:

- Ở đây có bán thuốc trợ tim không?

Dược sĩ gật đầu:

- Dĩ nhiên là có rồi thưa ông!

- Thế còn thuốc ngủ?

- Dạ có luôn ạ!

- Thuốc trị chứng khó tiêu? - ông Jacob nghĩ ngợi rồi nói.

- Dạ có.

- Thuốc thấp khớp, dạo này thời tiết có vẻ lạnh.

Dược sĩ ngẩn người đáp:

- Dạ cửa hàng cháu có bán tất cả ạ. Thế ông muốn mua thuốc gì ạ?

Ông Jacob cười phớ lớ:

- Lấy cho tôi mỗi loại 10 hộp nhé! - Nói đoạn, ông quay sang cầm tay bà Rebecca trìu mến nói - Bao nhiêu đấy đủ làm quà cưới rồi bà nhỉ?

Bích Hồng (Sưu tầm)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 16 (2024)

Vui vui 2 tuần trước

Vui vui số 15 (2024)

Vui vui 3 tuần trước

Vui vui số 14 (2024)

Vui vui 1 tháng trước

Vui vui số 12 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 11 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 10 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 4 tháng trước