Tết này chị có về không

Những cơn gió mùa xuân từ núi
Cánh hoa mơ trắng phía thượng nguồn
Tiếng lượn gọi những đường thêu lả lướt
Chị bồi hồi
Nhớ tết quê xa.

Bao mùa xa trái còn leo gió ngược
Theo chị về chốn phố phường
Bỏ lại núi những mùa xuân con gái
Triền đá trong ngần hoa mận hoa mơ

Cũng bánh chưng cũng rau hành xôi nếp
Cũng bao ngày hối hả cuối năm
Chợt mang mang bếp nhà sàn thơm khói
Hương nếp hương ngô quyện với hương rừng

Nhành đào thắm màu nắng gió
Chị mang nỗi nhớ hoa phai
Con suối vỗ đôi bờ róc rách
Mùa xuân ửng sắc lan rừng.

Chợ tết ồn ào bước chị vào xa vắng
Mế vẫn dành thơm nức bánh nếp nương
Những đứa em ngóng mòn triền dốc
Tết này chị có về không…

Lã Thị Thông

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây