Lê Văn Hiếu
Trên bầu – trời – rất – khác
Hình như hạt sương giấu trên mái nhà
Rơi vào mắt anh
Hình như hạt bụi nấp trong khe cửa
Va vào mi anh
Con chim đang hót cong nền trời
Xin đừng nghĩ nó khóc
Xin ta luôn mở nụ cười
Dù nụ cười chỉ treo trên đầu thân xác
Hồn ta đã bay khắp bầu trời
Dẫu có thể, là một bầu trời rất khác?
Dolly Hom Mì
Dùng sự sản sinh học thuyết “Hom Mì “
Một thân Mì nhân ra nhiều cây Mì nhỏ
Ta vuốt râu ta – ta ném lên trời
Một Lê Hiếu gầy cao
thành nhiều Lê Hiếu vàng xanh tím đỏ
Một Lê Hiếu làm thơ
Một Lê Hiếu ngồi buồn
Một Lê Hiếu trầm tư
Một Lê Hiếu cười vui quá cỡ
Hình như có một Lê Hiếu thật sự yêu em
Xin em đừng so đo mà tan vỡ
Một người núi một người rừng
Một người lênh đênh sóng biển
Một người Hà Nội – một người Sài Gòn
Một người trên đồi cao hoang dã
Tất cả đều là phiên bản của Hom Mì
Em đã có một Hom Mì xin em đừng buông bỏ
Một Hom Mì thật sự mọc rễ trong em
Một Hom Mì hoằng sâu đang cho nhiều củ quả…