Nhịp điệu ngày mùa

Ngọ Quang Tôn

Nhịp điệu ngày mùa

Lúa vàng
Bát ngát lúa vàng
Sương đêm xuống đậu
Bông càng cong bông
Nháy cười là mắt Thần nông
Chạm vai lúa hát
“Đất không phụ người…”

Quê ta vào vụ gặt rồi
Sớm nào u cũng ủ nồi khoai lang
Ngọt như khẩu mía lùi than
Việc trồng lên việc
cả làng thức khuya.
Ngơi tay chạm phải canh ba
Mà u vẫn bảo gà nhà báo sai.

Trâu còn ngái ngủ vươn vai
Rời chuồng chở lúa
miệng nhai bã trầu.
Rạ rơm chất đống vườn sau
Sân nhà đầy ắc
nắng đầu mùa phơi.

Chợ chiều

Quá chiều mới gặp em sang
Rau thì đã héo
Khách hàng đã thưa.
Gánh về… rau nát thành dưa
Biết giờ ai hỏi?
Ai mua? Chợ chiều!

Vì chưng cái trận mưa rào
Đường trơn gánh nặng
Lỗi nào tại em.

Tiếc công xới đảo ven vun
Che ngày nắng lửa, đậy đêm sương dầy.
Tôi, “Người thơ thẩn” qua đây
Ngậm ngùi nhìn gánh rau đầy
Thương em!
Thơ tình bán được mấy thiên
Tôi mang mua hết…
cả phiên chợ chiều.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây