Hoa Diên Vỹ
Thu chín
Một ngày thu chín về quê
Cánh đồng lúa đã vàng mê mải vàng
Cha vừa gánh chạm cổng làng
Dừng chân uống nước bên hàng chè xanh.
Thuốc lào khói nhả mong manh
Lửng lơ sợi trắng vẽ thành chùm hoa
Nhân trần ấm tích bưng ra
Ngọt thơm như thể mới pha đường phèn.
Mẹ còn chưa ngớt tay liềm
Được mùa hơn hẳn vụ chiêm thật rồi
Lưng còng ướt đẫm mồ hôi
Niềm vui rộn rã nhân đôi tiếng cười.
Mặt chuôm giọt nắng khẽ rơi
Ngẩn ngơ chú vịt mải chơi lạc đàn
Dỗi mùa theo bạn đi hoang
Gió thu thổn thức nhớ hàng phi lao.
Đồng xa lúa hát rì rào
Một đàn cò trắng bay vào mênh mông.