Chung dòng nước máng

Doãn Long

Chung dòng nước máng

Nước chảy từ bụng núi
Về máng tre, em hứng gội đầu
Mẹ đun lá thơm đem tắm
Gió đưa hương rừng bay sang.

Mùa tủa lộc* gọi nhau xây tổ
Bỏ sau tiếng hót lưng đèo
Anh lên rừng tìm cây làm cột
Dựng nhà sàn chín bậc mình leo.

Thương em, anh làm bóng cọ xòe
Em đến lấy về làm đôi cà bác*
Em ủ hạt lên mầm
Anh tưới nước mọc cây.

Anh sang thưa mế đón em về
Tắm chung dòng nước máng…

—————————-
*Tủa lộc: Con chim.
*Cà bác: Vật dụng để đựng rau rừng
làm từ tàu lá cọ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây