Ngày giỗ cha

(Kính viếng hương hồn Cha)

Cha ơi! cha về đi
Hương thơm con đã thắp
Con vái cha ba lạy
Cha ơi! cha về đi

Mâm cơm con sắp
Đủ mọi thứ mà cha
Này là cơm trắng, rau lang con luộc
Bát canh cua đồng, cá nấu măng chua
Những thức ăn ngày xửa ngày xưa
Mà cha thường rất thích
Đôi dép cao su con mua mới cho cha
Đây áo, đây quần màu nâu đất
Gói thuốc lào quê ta – rất thật
Để cha và bạn bè cha dùng
khi nhớ đến quê hương
Ngày giỗ – người ta thường
sắm nhà lầu xe hơi
Thậm chí cả máy bay nữa đấy
Nhưng con biết cha con chỉ thích
Cơm  gạo tẻ – nước chè – áo quần quân phục
Dép lốp – bi đông – mũ giải phóng quân
Trần sao thì âm vậy
Con mời cha về cha ơi!
Cháu con đã tụ đầy đông đủ
Bạn bè cha cả một đời ấp ủ
Gặp lại nhau khi chiến thắng trở về
Nay người nằm lại Trường Sơn
Người nằm lại nơi biển Đông dậy sóng
Chỉ để lại cho cháu con hình bóng
Người chiến sỹ kiêu hùng – phải không cha

Đã ba tuần hương con thắp đủ
Đã ba lần con vái lạy mời cha
Dép lốp, áo quần… tiền vàng con đã hóa
Cha ơi! cha về đi
Mái nhà tranh cháu con đang đợi.

Nguyễn Anh Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây