Nguyễn Ngọc Minh
Mùa lúa chín
Thảm vàng trải đến chân đê
Chim ri đánh tiếng rủ rê vào làng
Nếp thơm hương cốm xốn xang
Men theo trà lúa rẽ ngang cánh đồng
Môi mềm hạt chắc sây bông
Tình xanh nhớ thủa ngậm đòng thương ai
Đã khi ngày rộng tháng dài
Công phu gắng sức, miệt mài bón chăm
Người ơi lòng chín ghé thăm
Nắng thu óng ả, kén tằm về sân
Sương khuya êm ái trăng ngần
Gió rung tre ngọn, gieo vần chắp câu
Con chim mách lẻo về đâu
Vết chân hằn lại khóe sâu mắt bà
Chiều mưa nụn rạ đồng xa
Hạt mầm khát vọng xanh qua gọi mùa…