NGUYỄN THỊ LÂM
Về thăm quê Bác
Tháng Năm này con đến Nghệ An
Ngược sông Lam lên Nam Đàn quê Bác
Đồng lúa, nương ngô trải màu xanh bát ngát
Đón con về mảnh đất Kim Liên
Ôi, làng Sen rất đỗi thân quen
Từ bài tập làm văn thuở trước
Mãi giờ đây con mới về thăm được
Sen ngát khắp hồ phượng nở thắm đầy hoa
Người đã tìm về nơi để sách của Cha
Nhớ mâm cơm ấm nghĩa tình lòng Mẹ
Không quên lối đi, cả chiếc giường thời trẻ
Giếng Cốc, lò rèn, đến cả núi Chung
Làng Hoàng Trù nhân hậu bao dung
Nơi cất tiếng à ơi trên cánh võng
Lời ru ấy nghìn năm còn vang vọng
Mẹ đã hình thành một nhân cách Việt Nam
Ôi, Thiên Nhẫn điệp trùng! Ôi, xanh biếc sông Lam!
Con nghe câu đò đưa man mác
Lời ví dặm quê nhà xin kính dâng lên Bác
Cùng cả nước đón mừng Mười chín tháng Năm.