Tranh: Nguyễn Dũng
Thơ mới
Tác phẩm tham dự Cuộc thi thơ online “Tổ quốc và Mẹ”
Mai Văn Thủy
Lời ru mùa lũ
À ơi dế trũi ngủ nào
Miệt mài tìm dấu đồng bào làm chi?
Nửa đồi lở đã xanh rì
Bấm chân...
Tác phẩm đoạt giải Cuộc thi thơ online “Tổ quốc và Mẹ”
Nguyễn Thanh Mừng
(Giải Nhất)
Khúc luân vũ Thái Nguyên
Hăm ba tháng Chạp
Bạn đưa tôi về chốn ấu thời bạn từng tháng ngày bên...
Thơ của nhiều tác giả
LTS - Cuộc thi thơ online “Tổ quốc và Mẹ” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và Diễn đàn văn chương...
Trang thơ Xuân Tân Sửu
Lê Thiếu Nhơn
Ngập ngừng phố nhỏ sang xuân
Tiếng gió đi khắp triền sông thơ ấu
Gọi tôi về ngõ cũ dở dang mưa
Có lời hát...
Dành cho các em
Bùi Văn Huy
Lì xì đầu xuân
Mùng một bé đến nhà ông
Mang theo lời chúc “to đùng” đấy nha
Bé nhớ ngày tết đến...